Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >

Đào Thị Nhung @ 22:19 17/08/2012
Số lượt xem: 1286
 
Mộng đời

Mộng Đời
Vang vọng dư âm ngỡ tiếng người
Chạnh lòng man mác bóng chiều rơi
Sương sa lác đác bên sườn núi
Gió thổi hắt hiu giữa góc trời
Lá đổ đường xưa hồn trĩu nặng
Mưa giăng lối cũ lệ đầy vơi
Thuyền xa bến vắng hoàng hôn lạnh
Lỡ gót buông trôi nửa mộng đời
TM
Vang vọng dư âm ngỡ tiếng người
Chạnh lòng man mác bóng chiều rơi
Sương sa lác đác bên sườn núi
Gió thổi hắt hiu giữa góc trời
Lá đổ đường xưa hồn trĩu nặng
Mưa giăng lối cũ lệ đầy vơi
Thuyền xa bến vắng hoàng hôn lạnh
Lỡ gót buông trôi nửa mộng đời
TM
Đào Thị Nhung @ 22:19 17/08/2012
Số lượt xem: 1286
Số lượt thích:
0 người
Thuyền xa bến vắng hoàng hôn lạnh Lỡ gót buông trôi nửa mộng đời
- Suy ngẫm khi đọc bài thơ “Mầu hoa liệt sĩ” (23/07/12)
- Đêm trăng biển (16/07/12)
- Sérénade (23/06/12)
- BÀI THƠ VỀ TUỔI HỌC TRÒ (09/05/12)
- TRANH THƠ ĐƯỜNG (17/04/12)

Các ý kiến mới nhất