Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Đào Thị Nhung @ 19:10 24/01/2010
Số lượt xem: 442
MỘNG MỊ
Người đến như mộng mị
Hương yêu giăng nẻo đường về
Người đến tựa sương mơ
Nồng nàn bên tôi hơi thở.
À ơi! Tôi tự ru mình
Ru mình à ơi! À ơi!
Rằng đêm mãi trong tim
Rằng đêm mãi trong tình.
Mơ hay thực
Và, nhắm mắt lại thấy tâm hồn nhau.
Nhắm mắt lại đã thấy ở trong nhau.
À ơi! Tôi tự ru mình.
Có chút nắng không để sương tan
Có chút nắng không để đêm tàn
Có chút nắng rồi cũng vào đêm...
Tôi ru vẫn biết mộng vời đêm xa.
Đêm Vô Thường!
Đào Thị Nhung @ 19:10 24/01/2010
Số lượt xem: 442
Số lượt thích:
0 người
- SÁNG CHỦ NHẬT (18/01/10)
- MỘT TIẾNG EM (10/01/10)
- HAI SẮC HOA TY GÔN (05/01/10)
- Liên khúc mùa xuân (31/12/09)
- HẸN, LỖI! (22/12/09)

Tôi ru vẫn biết mộng vời đêm xa.