Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Khi không còn dạo bước bên sông Hàn
Lòng bỗng cồn cào nhớ về Đà Nẵng…
Đào Thị Nhung @ 16:17 11/01/2011
Số lượt xem: 586
Nhớ về Đà Nẵng
Khi không còn dạo bước bên sông Hàn/ Lòng bỗng cồn cào nhớ về Đà Nẵng…/ Nhớ đèo Hải Vân chia hai chiều mưa nắng/ Xôn xao bình minh bến cảng Tiên Sa....
|
|
Khi không còn dạo bước bên sông Hàn
Lòng bỗng cồn cào nhớ về Đà Nẵng…
Nhớ đèo Hải Vân chia hai chiều mưa nắng
Xôn xao bình minh bến cảng Tiên Sa
Lên cầu Quay anh đưa em qua
Thăm Ngũ Hành Sơn nghe lắng hồn của đá
Phố cổ Hội An như vừa quen vừa lạ
Phúc Kiến cố hương mắt cửa ngẩn ngơ buồn
Anh đưa em vào thăm thánh địa Mỹ Sơn
Vũ điệu Chăm Pa đắm say phồn thực
Tháp cũ rêu phong nhắc ta tiềm thức
Về một thời con cháu Chế Bồng Nga
Ai chưa một lần lên thăm đỉnh Bà Nà
Ngắm vẻ đẹp bình minh nhuộm hồng mây núi
Và những ai chưa đi, những ai chưa tới
Nhớ một lần về Đà Nẵng- sông Hàn.
Đức Hiền
Đào Thị Nhung @ 16:17 11/01/2011
Số lượt xem: 586
Số lượt thích:
0 người
- HƯ VÀ THỰC (23/12/10)
- HOÀI THỦY, BIỆT HỮU (11/11/10)
- HOÀI THỦY, BIỆT HỮU (11/11/10)
- MƯA (16/10/10)
- TỨ TUYỆT SẮC MÀU (11/10/10)
causonghan.jpg)

Nhớ một lần về Đà Nẵng- sông Hàn.