Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Nguyễn Thị Chuộng @ 07:09 18/05/2010
Số lượt xem: 750
Tháng sáu

Gửi về tháng sáu em ơi
Có con ve nhỏ hát lời yêu thương
Trời xanh cho mắt nhung gương
Phượng rơi môi đỏ sân trường rêu xưa
Hai bàn tay một cơn mưa
Em vào khúc hát thoi đưa mùa về
Gửi về tháng sáu cơn mê
Tóc xanh áo trắng lời thề nay đâu
Anh về tháng sáu mưa mau
Dấu chân nay đã lấm mầu thời gian
Tóc xưa hương chút nồng nàn
Bay cùng vạt áo qua ngàn giọt mưa
Em về tháng sáu hay chưa?
Có anh ngồi đợi giữa mùa mây bay
Bài thơ trong chiếc khăn tay
Anh trao về với tháng ngày em ơi
Mưa về rồi tháng sáu ơi
Có con ve hát mãi lời yêu em..
Nguyễn Thị Chuộng @ 07:09 18/05/2010
Số lượt xem: 750
Số lượt thích:
0 người
- Nông nổi (17/05/10)
- Nghe lá vàng rơi (17/05/10)
- HAI CHIỀU QUÊN NHỚ ! (16/05/10)
- Ánh mắt của em (12/05/10)
- Một chiều ngược gió (09/05/10)

Em về tháng sáu hay chưa? Có con ve hát mãi lời yêu em!
Em chào chị! Em chúc chị một ngày thật vui, thạt hạnh phúc , chị nhé!
Hạ về ve khóc gào thảm thiết
Rực cháy tình yêu tuổi học trò !
Đến hơi muộn vì chỗ Hoa mất điện . Chúc Vô Thường ngủ ngon nhé !
Vô Thường thân chào
4 khách và 3 thành viên