Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Nguyễn Quang Loan @ 15:49 08/06/2010
Số lượt xem: 491
 
LẶNG THẦM
. 
Tủi buồn theo mấy nhịp thời gian
Ngấn lệ đêm đêm khóc lỡ làng
In dấu vườn hoa tình xưa cũ
Điên cuồng mộng mị bước sang ngang
.
Trở giấc nghe tàn một sầu thương
Liễu rủ canh khuya lặng bên đường
Giọt lạnh khóc tình vừa hóa đá
Giọt nồng tiếc mấy độ vấn vương
.
Anh hỡi, mình còn nặng tình nhau
Vò xé con tim đến nát nhàu
Nhìn trăng bao nỗi sầu tê tái
Đem lòng trăn trở suốt canh thâu
.
Xin đừng, xin chớ hận tình em
Thương nhớ vẫn mang dạ êm đềm
Giọt xót xa đưa đành câm nín
Đêm về ủ rũ lạnh lòng thêm

Tủi buồn theo mấy nhịp thời gian
Ngấn lệ đêm đêm khóc lỡ làng
In dấu vườn hoa tình xưa cũ
Điên cuồng mộng mị bước sang ngang
.
Trở giấc nghe tàn một sầu thương
Liễu rủ canh khuya lặng bên đường
Giọt lạnh khóc tình vừa hóa đá
Giọt nồng tiếc mấy độ vấn vương
.
Anh hỡi, mình còn nặng tình nhau
Vò xé con tim đến nát nhàu
Nhìn trăng bao nỗi sầu tê tái
Đem lòng trăn trở suốt canh thâu
.
Xin đừng, xin chớ hận tình em
Thương nhớ vẫn mang dạ êm đềm
Giọt xót xa đưa đành câm nín
Đêm về ủ rũ lạnh lòng thêm
Sưu tầm
Nguyễn Quang Loan @ 15:49 08/06/2010
Số lượt xem: 491
Số lượt thích:
0 người
Lặng thầm!
giá mà không có đêm nhỉ?
- Sông Hồng 17 tuổi (06/06/10)
- Chén nước (05/06/10)
- Nỗi niềm sau những giấc mơ (02/06/10)
- TRĂNG (31/05/10)
- GỞI CON (31/05/10)

Các ý kiến mới nhất