Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Đào Thị Nhung @ 08:36 24/11/2015
Số lượt xem: 6331
Một đời người - một dòng sông...
Một đời người - một dòng sông.../ Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,...
|
Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...
Thảo Nguyên
Đào Thị Nhung @ 08:36 24/11/2015
Số lượt xem: 6331
Số lượt thích:
0 người
 
- Mùa ấy có theo về (11/10/15)
- Mưa. (14/09/15)
- Dốc mù sương (25/10/14)
- Anh có nghe hạ về gõ cửa? (22/07/14)
- Ngõ hẹp (23/06/14)

Các ý kiến mới nhất