Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Đỗ Thị Hoa @ 04:18 17/08/2010
Số lượt xem: 491
Nắng sân trường !

Sân trường tỏa nắng vàng thơm
Chim vui ca hát hoa đơm trên cành
Hè qua chữ nghĩa để dành
Cho em năm mới công thành tương lai
Tung tăng em đến sớm mai
Niềm tin phơi phới mắt ai reo cười
Đọng đầy giáo án tình người
Mở ra lấp loáng khoảng trời yêu thương
Bồi hồi viên phấn còn hương
Long lanh màu sắc vấn vương ngập trào
Yêu em nắng ghé môi vào
Cho em tất cả ngọt ngào tuổi thơ....
( Hà Nam 16/8/2010 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 04:18 17/08/2010
Số lượt xem: 491
Số lượt thích:
0 người
- Quê Hương- thơ Giang Nam (14/08/10)
- Quê Hương- thơ Giang Nam (14/08/10)
- TA VỀ QUẢNG TRỊ (09/08/10)
- Thu reo ca ! (09/08/10)
- THÁNG TÁM (07/08/10)

"Mùa thu tỏa nắng sân trường
Tình cô - trò lại tỏa hương sớm chiều ..."
Ngày mới nhiều niềm vui cô Nhung nhé ! ĐH rất cảm ơn những món quà của cô tặng !