Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Đào Thị Nhung @ 14:29 21/02/2010
Số lượt xem: 1653
NGÂM THƠ: CÁNH HẠC BAY

Thả thơ thành khói lên trời
Ta như cánh vạc chơi vơi giữa trời.
Lòng như tóc xoã rối bời
Chiều tôi thắp lửa đốt lời chiêm bao.
Vô Thường _ ĐN
Đào Thị Nhung @ 14:29 21/02/2010
Số lượt xem: 1653
Số lượt thích:
0 người
- NGÂM THƠ: CHÉN RƯỢU VÔ THƯỜNG (08/02/10)
- ĐỪNG KHÓC! (06/02/10)
- Gửi Sông La (25/01/10)
- Cảnh xuân (25/01/10)
- Bông Hoa Nhỏ (25/01/10)

Thả thơ thành khói lên trời
Ta như cánh vạc chơi vơi giữa trời.
Lòng như tóc xoã rối bời
Chiều tôi thắp lửa đốt lời chiêm bao.
Vô Thường _ ĐN