Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Quách Thị Quyển @ 23:19 29/06/2010
Số lượt xem: 1314
Nhớ!
Có thể dùng khoảng cách không gian,
Để đo chiều sâu vực thẳm.
Có thể dùng khoảng cách thời gian,
Để đo chiều dài xa cách.
Nhưng còn nỗi nhớ
Lấy gì đo?
Bảo đừng!
Nỗi nhớ chẳng đừng cho
Cứ từng đêm
từng đêm
khắc khoải...
Mơ gặp lại.
Nỗi nhớ tìm anh!
Trái tim đa mang
Tình yêu tròng trành
Trúc trắc vần thơ
Gập ghềnh câu hát
Lặng trầm nốt nhạc
Nhớ!
Vì đâu?
(QQ - 28/6/2010)
Quách Thị Quyển @ 23:19 29/06/2010
Số lượt xem: 1314
Số lượt thích:
0 người
- Cũng ngần ấy thôi (29/06/10)
- Vắng anh... (27/06/10)
- Khoảng trời riêng ! (25/06/10)
- Vũ Hoàng Chương – Sầu trắng đêm quê ! (24/06/10)
- Đọc lại " Hoa cỏ may" của Xuân Quỳnh (24/06/10)


Lá trầu hương rụng quanh vườn,
Vàng ơi nỗi nhớ tơ vương buổi đầu.
Đỗ quyên gọi trắng chiêm bao,
Ve kêu lửa hạ, mưa rào chiều hôm.
Vô Thường.
Có những nỗi nhớ bất chợt gặp nhau! "Nhớ" - Vô Thường cám ơn cô Quyển!Chúc cho chúng ta có những nỗi nhớ thành giọt cho cám xúc thăng hoa dâng đời những vần thơ lắng đọng!
Có thể dùng khoảng cách không gian,
Để đo chiều sâu vực thẳm.
Có thể dùng khoảng cách thời gian,
Để đo chiều dài xa cách.
Nhưng còn nỗi nhớ
Lấy gì đo?