Gốc > Góc Thơ Vô Thường >
Ta còn nợ nhau sao không nợ em ơi!
Đêm giáng sinh Chúa phán mấy lời
Để ta thấy đất trời thêm sức sống...
Ta
Bắt
Đầu
Nợ nhau
Sau cơn mưa bong bóng
Và bắt đầu từng những câu thơ
Ta nợ nhau hơi ấm từng giờ
Ngủ ngon nhé anh! -ly cà phê đắng
Mưa Sài gòn bên nhau phố vắng
Ướt lạnh rồi ấm áp lại nụ hôn
Bxinh ơi!
Gọi em dạ bồn chồn
Ăn sáng chưa -gác vắng ơi đừng lạnh
Hai tâm hồn xanh xao hiu quạnh
Xốn xang lòng háo hức gọi tên nhau
Ta đến với nhau -không miếng trầu cau
Không hẹn ước suốt đời son sắt
Ta
Trong
Nhau
Những khi hiu hắt
Tựa vào nhau... hai mảnh ghép cuộc đời
Ta nợ nhau sẽ nợ suốt đời:
"Nhớ ăn nhé anh"-"Bxinh ơi dậy chửa ?"
Ta
Nợ
Nhau
Lời yêu cất giành trong trí nhớ!
Lúc đói khi no giữa thành phố đông người
Giờ
Xa
Rồi
Bởi bài thơ khác người!
Thiếu niềm tin và nụ hôn cháy đỏ
Nhớ! và đi nốt quãng đời ...còn ngỏ
Chúa anh linh ơi! -tôi nhớ lại một ngày
Nguyễn Ngọc Anh Khoa @ 19:59 04/09/2010
Số lượt xem: 841
TA CÒN NỢ NHAU....
Ta còn nợ nhau sao không nợ em ơi!
Đêm giáng sinh Chúa phán mấy lời
Để ta thấy đất trời thêm sức sống...
Ta
Bắt
Đầu
Nợ nhau
Sau cơn mưa bong bóng
Và bắt đầu từng những câu thơ
Ta nợ nhau hơi ấm từng giờ
Ngủ ngon nhé anh! -ly cà phê đắng
Mưa Sài gòn bên nhau phố vắng
Ướt lạnh rồi ấm áp lại nụ hôn
Bxinh ơi!
Gọi em dạ bồn chồn
Ăn sáng chưa -gác vắng ơi đừng lạnh
Hai tâm hồn xanh xao hiu quạnh
Xốn xang lòng háo hức gọi tên nhau
Ta đến với nhau -không miếng trầu cau
Không hẹn ước suốt đời son sắt
Ta
Trong
Nhau
Những khi hiu hắt
Tựa vào nhau... hai mảnh ghép cuộc đời
Ta nợ nhau sẽ nợ suốt đời:
"Nhớ ăn nhé anh"-"Bxinh ơi dậy chửa ?"
Ta
Nợ
Nhau
Lời yêu cất giành trong trí nhớ!
Lúc đói khi no giữa thành phố đông người
Giờ
Xa
Rồi
Bởi bài thơ khác người!
Thiếu niềm tin và nụ hôn cháy đỏ
Nhớ! và đi nốt quãng đời ...còn ngỏ
Chúa anh linh ơi! -tôi nhớ lại một ngày
Nguyễn Ngọc Anh Khoa @ 19:59 04/09/2010
Số lượt xem: 841
Số lượt thích:
0 người
- NỢ.... (04/09/10)
- GIÓ CUỐN TRÔI ĐI (03/09/10)
- Chủ đề: Nụ ca dao (Thơ Vô Thường) (18/08/10)
- HẢI ÂU.... (16/08/10)
- HƯ ẢO... (16/08/10)

Chào ngày mới.Cà phê nhé.
VT cám ơn thầy ngày mới! Cà phê!