Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Nguyễn Thị Chuộng @ 23:51 19/05/2010
Số lượt xem: 457
Thời gian
Phải làm gì...khi đời mãi qua nhanh ?!
Và ta cứ mong manh như làn gió !
... Một tuần qua...một tuần nữa lại qua
Thời gian mãi trêu lòng ta như thế ! Có gì đâu ! Cuộc đời là dâu bể
Đông dần tàn thì Xuân tới đấy thôi !
Rồi Hạ về cho ta thấy chơi vơi...
Nhớ lại thời...Học-Chơi thuở ấy ! Hạ đi xa thì mùa Thu tới đấy
Thơ thẩn buồn dạo bước ngắm lá rơi
Sắc Thu theo từng chiếc lá xa vời
Đông lại đến...rồi Xuân sang - Hạ nữa... Thế...thế đấy ! Thời gian không chờ đợi !
Một tuần qua...một tuần nữa lại qua !!
Nguyễn Thị Chuộng @ 23:51 19/05/2010
Số lượt xem: 457
Số lượt thích:
0 người
- Tháng sáu (18/05/10)
- Nông nổi (17/05/10)
- Nghe lá vàng rơi (17/05/10)
- HAI CHIỀU QUÊN NHỚ ! (16/05/10)
- Ánh mắt của em (12/05/10)

Và ta cứ mong manh như làn gió !
Thế...thế đấy ! Thời gian không chờ đợi !
Một tuần qua...một tuần nữa lại qua !!
Tú Yên