Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Đỗ Thị Hoa @ 05:38 19/08/2010
Số lượt xem: 675
Hương Cà phê....

Ly cà phê...
trong chiều nay
em mê say...
Vị đắng đót
mà nồng ngọt
dìu dịu hương...
vương lối em về...
Tay trong tay, anh chọc đùa :
- Này, con gái...
say cà phê....
rồi ai dám lấy ?
Em nhìn anh hẹn thùng giây lát
Lại cười trừ buông ánh mắt thơ ngây
Khẽ mơ màng dịu dàng em nũng nịu :
- Thì chúng mình hai đứa nghiện có đôi.
Lăn tận đáy sâu nơi cửa sổ hồn anh
Em nhận thấy : Ôi hương cà phê nồng ấm !....
( Đỗ Hoa - Hà Nam )
Đỗ Thị Hoa @ 05:38 19/08/2010
Số lượt xem: 675
Số lượt thích:
0 người
- truongvankhoa.vnweblogs.com (18/08/10)
- Nắng sân trường ! (17/08/10)
- Quê Hương- thơ Giang Nam (14/08/10)
- Quê Hương- thơ Giang Nam (14/08/10)
- TA VỀ QUẢNG TRỊ (09/08/10)

'Hương Cà phê thanh thanh
Hương cà phê nồng nồng...''
Chúc ngày mới an lành nhé cô Nhung !
Cám ơn ĐH với hương cà phê!