Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Đào Thị Nhung @ 17:11 20/05/2010
Số lượt xem: 639
NGHÌN TRÙNG



Chiều đã tắt bên kia đồi mây tím
Ta đi tìm đầu phố cuối phường xưa
Bóng chim bay chìm khuất dưới cơn mưa
Là muôn thuở tay níu cành vô vọng.
Vô Thường!

Đào Thị Nhung @ 17:11 20/05/2010
Số lượt xem: 639
Số lượt thích:
0 người
- Thời gian (19/05/10)
- Tháng sáu (18/05/10)
- Nông nổi (17/05/10)
- Nghe lá vàng rơi (17/05/10)
- HAI CHIỀU QUÊN NHỚ ! (16/05/10)

Bóng chim bay chìm khuất dưới cơn mưa
Là muôn thuở tay níu cành vô vọng.
Nghìn trùng xa cách vẫn là đây
Muôn nẻo xa xưa ấm tình người !
Chúc cô Nhung ngày mới nhiều niềm vui !