Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Nguyễn Thị Chuộng @ 07:16 23/05/2010
Số lượt xem: 449
CHỈ MỘT ANH THÔI

Anh đừng hỏi vì sao em yêu anh
Đơn giản lắm ,câu trả lời vẫn thế
Em yêu anh vì ở đời không thể
Còn gì hơn ngoài anh để em yêu
Đừng hỏi em yêu anh được bao nhiêu
Bởi tình em không phải là số lượng
Em chỉ biết nó bao la rộng lớn
Trước tình em trời biển cũng chào thua
Nhưng với em yêu thế vẫn chưa vừa
Nêú em được hóa mình tròn chín kiếp
Thì anh ơi ,em vẫn còn yêu tiếp
Bởi trên đời Chỉ-Có-Một-Anh-Thôi !
Nguyễn Thị Chuộng @ 07:16 23/05/2010
Số lượt xem: 449
Số lượt thích:
0 người
- HAI CHIỀU QUÊN NHỚ ! (22/05/10)
- VÔ TÌNH (21/05/10)
- Em chấp nhận lời nói dối (21/05/10)
- NGHÌN TRÙNG (20/05/10)
- Thời gian (19/05/10)

Em chào chị. em chúc chị ngày chủ nhật thật hạnh phúc, chị nhé!