Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Nguyễn Thị Mai @ 15:29 21/05/2010
Số lượt xem: 290
 
VÔ TÌNH
VÔ TÌNH
(Puskin)
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi
Nguyễn Thị Mai @ 15:29 21/05/2010
Số lượt xem: 290
Số lượt thích:
0 người
Chúc Vô Thường hạnh phúc!
- Em chấp nhận lời nói dối (21/05/10)
- NGHÌN TRÙNG (20/05/10)
- Thời gian (19/05/10)
- Tháng sáu (18/05/10)
- Nông nổi (17/05/10)

Các ý kiến mới nhất