Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 08:02 22/05/2010
Số lượt xem: 572
HAI CHIỀU QUÊN NHỚ !
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em giật mình thảng thốt gọi thành tên …
Để rồi nhớ - quên , hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên nầy lại chống chếnh bên kia
Giữa trời khuya ngôi sao nào thổn thức
Cho gió về rạo rực với màn đêm …
Em từng đứng ngay bên thềm quên nhớ
Khoảng cách mà, chưa đủ nhớ vội quên …
Quên với nhớ lắt lư nhịp sóng
Mãi chòng chành khi ngã mãi một bên
Tình yêu vỡ tan hạnh phúc chẳng thành
Và chững lại trước cây mùa trút lá …!
Chưa đủ nhớ vội chia lìa đôi ngã
Nên quên mà, và trống vắng trong nhau
Cõi bình yên chìm trong màu mưa trắng
Hạnh phúc mỉm cười, thoảng xa vắng trong em !
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 08:02 22/05/2010
Số lượt xem: 572
Số lượt thích:
0 người
- VÔ TÌNH (21/05/10)
- Em chấp nhận lời nói dối (21/05/10)
- NGHÌN TRÙNG (20/05/10)
- Thời gian (19/05/10)
- Tháng sáu (18/05/10)

Chưa đủ nhớ vội chia lìa đôi ngã
Nên quên mà, và trống vắng trong nhau
Cõi bình yên chìm trong màu mưa trắng
Hạnh phúc mỉm cười, thoảng xa vắng trong em !