Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Đào Thị Nhung @ 16:05 23/05/2010
Số lượt xem: 552
 
THƠ TÌNH THÁNG NĂM
Tháng Năm như thể vô tình
Đã cho anh một bóng hình nhớ thương
THƠ TÌNH THÁNG NĂM
Tháng Năm hỡi
bay giùm về quá khứ
Nhón gót làm duyên, lúc lắc mái đầu
Ai lỡ dại ngắt một câu sám hối
Ve ghẹo gì? ra rả khúc ca rơi.
Tháng Năm hỡi
nhắc lời mời xưa nhé
Đêm tròn xoe mắt thức, vóc ve gầy
Nét vẽ nhỏ ươm vần thơ trên ngọn
Nắng hanh hao đầm ướt áo xanh người
Tháng Năm nhỉ
giữ hộ ta cả đấy
Ai sững ngoài song, khêu lóng ngóng nụ cười
Lửa đôi mươi thắp đầy vơi khóe mắt
Quan họ ra về dải yếm ngẩn ngơ lơi
Đừng vô tình quên lãng
tháng Năm ơi
Dẫu ngọc quí giấu gì trong tâm cát
Nắng từ ly găm trắng trời câu hát
Hóa ngàn sao nhấp nháy nhắc tên người
Đừng vô tình quên nhé tháng Năm ơi !
ST
Đào Thị Nhung @ 16:05 23/05/2010
Số lượt xem: 552
Số lượt thích:
0 người
Đừng vô tình quên nhé tháng Năm ơi !
Anh mang lời cảm ơn ghé sang nhà em , nhưng được đọc bài"Thơ Tình Tháng Năm " tuyệt quá ,đó chỉ ìa bbất ngờ thôi . còn lời cám ơn em vẫn anh không quên đâu Nhung nhé ! "Đừng vô tình quên nhé Tháng Năm ơi !"
4 khách và 3 thành viên
- Đào Thị Nhung
- Huỳnh Thị Huệ
- Nguyễn Đình Mông
- CHỈ MỘT ANH THÔI (23/05/10)
- HAI CHIỀU QUÊN NHỚ ! (22/05/10)
- VÔ TÌNH (21/05/10)
- Em chấp nhận lời nói dối (21/05/10)
- NGHÌN TRÙNG (20/05/10)

Các ý kiến mới nhất